Có những đội tuyển đến World Cup bằng sự lấp lánh của hàng công. Có những đội tuyển bước vào giải với hào quang vô địch. Nhưng với Switzerland World Cup 2026, câu chuyện lại rất riêng: một đội bóng lạnh, chắc, lì lợm, luôn biết cách vượt qua vòng bảng, nhưng cũng luôn bị ám ảnh bởi cánh cửa vòng 1/8.
Thụy Sĩ không phải đội tuyển khiến truyền thông toàn cầu ồn ào như Brazil, Argentina, Pháp hay Anh. Họ cũng không có một siêu sao tấn công kiểu Mbappé, Messi, Haaland hay Vinícius. Nhưng bất kỳ đội bóng lớn nào gặp Switzerland đều hiểu đây là đối thủ cực kỳ khó chịu: tổ chức tốt, phòng ngự chặt, tuyến giữa giàu kinh nghiệm, thủ môn chất lượng và luôn có khả năng kéo trận đấu vào vùng áp lực.
Tại World Cup 2026, Thụy Sĩ nằm ở bảng B cùng Qatar, Bosnia and Herzegovina và chủ nhà Canada. Họ đã mở màn bằng trận hòa 1-1 trước Qatar, trong một trận đấu mà Switzerland tung ra tới 26 pha dứt điểm, dẫn trước nhờ penalty của Breel Embolo nhưng bị gỡ ở phút bù giờ bởi tình huống bóng chạm Miro Muheim sau cú đánh đầu của Boualem Khoukhi. Kết quả ấy khiến đường đi của Switzerland World Cup 2026 trở nên phức tạp hơn dự kiến.
Box thông tin nhanh về Switzerland World Cup 2026
Tên đội tuyển: Switzerland / Thụy Sĩ
Biệt danh: Nati, La Nati
Liên đoàn: UEFA, châu Âu
HLV trưởng: Murat Yakin
Đội trưởng: Granit Xhaka
Ngôi sao đáng chú ý: Granit Xhaka, Manuel Akanji, Gregor Kobel, Breel Embolo, Ricardo Rodriguez, Remo Freuler, Dan Ndoye, Noah Okafor, Johan Manzambi
Số lần dự World Cup: 13 lần, tính cả World Cup 2026
Thành tích tốt nhất: Tứ kết World Cup 1934, 1938 và 1954
Bảng đấu World Cup 2026: Bảng B
Các đối thủ cùng bảng: Qatar, Bosnia and Herzegovina, Canada
Trận ra quân: Qatar 1-1 Switzerland, ngày 13/6/2026 tại San Francisco Bay Area Stadium
Hai trận còn lại: gặp Bosnia and Herzegovina ngày 18/6 tại Los Angeles; gặp Canada ngày 24/6 tại Vancouver.

Tổng quan về Switzerland tại World Cup 2026
Switzerland World Cup 2026 bắt đầu bằng cảm giác tiếc nuối. Trước giải, Thụy Sĩ được xem là ứng viên sáng nhất bảng B, nhờ kinh nghiệm, chiều sâu và sự ổn định đáng nể ở các giải lớn. Reuters từng nhận định Switzerland nằm ở bảng thuận lợi với Qatar, Bosnia và Canada, đồng thời sở hữu hàng thủ chắc chắn, chỉ thủng lưới 2 bàn ở vòng loại.
Nhưng bóng đá không sống bằng dự đoán. Trận hòa Qatar 1-1 là lời nhắc rất rõ: World Cup luôn có thể trừng phạt sự phung phí. Switzerland áp đảo, tạo cơ hội, chơi tấn công dữ dội, nhưng không kết liễu được trận đấu. Và khi họ mất tập trung ở cuối trận, Qatar có điểm World Cup đầu tiên trong lịch sử.
Dù vậy, nhìn rộng hơn, Thụy Sĩ vẫn là đội có nền tảng mạnh nhất bảng B. Họ có Gregor Kobel trong khung gỗ, Manuel Akanji ở hàng thủ, Granit Xhaka điều khiển tuyến giữa, Breel Embolo trên hàng công, cùng dàn cầu thủ kinh nghiệm như Ricardo Rodriguez, Remo Freuler, Denis Zakaria, Ruben Vargas. Bên cạnh đó là lớp mới với Dan Ndoye, Noah Okafor, Fabian Rieder và Johan Manzambi.
Điểm khiến Switzerland đáng sợ là sự ổn định. Đây là kỳ World Cup thứ sáu liên tiếp của họ. Nhưng cũng chính sự ổn định ấy đi kèm một lời nguyền khó chịu: Thụy Sĩ bị loại ở vòng 1/8 trong 5 trong 6 kỳ World Cup gần nhất.
Hành trình giành vé đến World Cup 2026
Switzerland đến World Cup 2026 bằng một chiến dịch vòng loại chắc chắn. The Guardian cho biết họ đứng đầu bảng vòng loại trước Kosovo, Slovenia và Sweden, với 4 chiến thắng và 2 trận hòa.
Đó là hình ảnh rất quen thuộc của La Nati: không quá ồn ào, không hủy diệt bằng những tỷ số điên rồ, nhưng biết cách lấy kết quả. Họ giỏi trong việc duy trì cấu trúc, hạn chế sai lầm và khiến đối thủ phải chơi theo nhịp của mình.
Reuters nhấn mạnh Switzerland là đội khó bị đánh bại, với hàng thủ chỉ để thủng lưới 2 bàn ở vòng loại, thuộc nhóm tốt nhất thế giới. Điều này phản ánh đúng bản sắc của đội bóng: trước khi nghĩ đến tấn công, Thụy Sĩ đảm bảo mình không dễ sụp đổ.
Tuy nhiên, trận hòa Qatar lại mở ra một câu hỏi khác. Switzerland có thể phòng ngự chắc, nhưng khi rơi vào trận đấu cần tự mình kết liễu đối thủ, họ có đủ sắc bén hay không? 26 cú dứt điểm nhưng chỉ một bàn từ penalty là con số đáng báo động trước hai trận còn lại gặp Bosnia và Canada.
Lịch sử World Cup của Switzerland
Thụy Sĩ là một nền bóng đá có truyền thống World Cup lâu đời. Họ từng vào tứ kết các năm 1934, 1938 và 1954. Nhưng sau kỳ World Cup 1954 trên sân nhà, La Nati chưa một lần trở lại vòng tứ kết. The Guardian cũng nhắc rằng lần gần nhất Switzerland vào tứ kết World Cup là năm 1954.
Thời hiện đại, Thụy Sĩ là đội tuyển rất ổn định. Họ thường xuyên vượt qua vòng bảng, thường xuyên gây khó cho các đội lớn, nhưng lại hay dừng ở vòng 1/8. Reuters gọi đó gần như là “lời nguyền”, khi Switzerland bị loại ở vòng này trong 5 trên 6 kỳ World Cup gần nhất.
World Cup 2006 là một ví dụ đặc biệt: Thụy Sĩ bị loại mà không để thủng lưới bàn nào trong thời gian thi đấu, rồi thua Ukraine trên chấm luân lưu và không thực hiện thành công quả nào. World Cup 2022 lại là cú sốc khác, khi họ thua Portugal 1-6 ở vòng 1/8.
Vì vậy, Switzerland World Cup 2026 không chỉ là câu chuyện vượt bảng. Với đội bóng này, vượt vòng bảng là yêu cầu tối thiểu. Câu hỏi thật sự là: liệu thế hệ của Xhaka, Akanji, Kobel, Embolo và Yakin có thể phá cái trần vòng 1/8 hay không?
HLV Murat Yakin và triết lý bóng đá
Murat Yakin là người hiểu rõ bóng đá Thụy Sĩ cả với tư cách cầu thủ lẫn HLV. Ông dẫn dắt đội từ năm 2021, trải qua World Cup 2022, EURO 2024 và tiếp tục được tin tưởng đến World Cup 2026. The Guardian cho biết sau kỳ EURO tích cực, Yakin gia hạn hợp đồng đến năm 2028.
Yakin thường được xem là HLV thực dụng, nhưng không bảo thủ. Ông có thể dùng 4-2-3-1, nhưng cũng từng thử 3-4-3 và các biến thể có Denis Zakaria đá lệch phải/wing-back. The Guardian cho biết Yakin ưa dùng 4-2-3-1, nhưng gần đây đã thử nghiệm 3-4-3; trận gặp Qatar, Reuters ghi nhận ông bỏ hàng thủ bốn người quen thuộc để dùng hệ thống ba trung vệ tấn công mạnh hơn.
Ý tưởng trước Qatar rất rõ: bóp nghẹt đối thủ, dồn bóng sang phần sân đối phương, tạo thật nhiều cơ hội. Nhưng vấn đề nằm ở hiệu quả. Switzerland có thế trận, có số cú sút, có kiểm soát, nhưng thiếu cú đấm cuối. Yakin sau trận thừa nhận đội không đủ hiệu quả, không đủ chính xác và cần “trở lại bàn vẽ” trước các trận còn lại.

Trước Bosnia và Canada, Yakin sẽ phải tính kỹ hơn. Bosnia có thể chơi rất cảm xúc, mạnh ở bóng bổng và chuyển trạng thái. Canada có tốc độ biên, lợi thế chủ nhà và những cầu thủ như Jonathan David, Tajon Buchanan, Alphonso Davies nếu đủ thể trạng. Switzerland cần kiểm soát, nhưng không được mất cân bằng như trận Qatar.
Lực lượng của Switzerland World Cup 2026
Murat Yakin chọn một đội hình rất giàu kinh nghiệm. Reuters cho biết ông gọi 17 cầu thủ từng dự World Cup 2022 và thêm 3 cầu thủ từng góp mặt ở EURO 2024, chỉ có một nhóm nhỏ lần đầu dự giải lớn.
Danh sách gồm Gregor Kobel, Marvin Keller, Yvon Mvogo ở vị trí thủ môn; hàng thủ có Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer, Eray Cömert, Aurèle Amenda, Luca Jaquez, Miro Muheim; tuyến giữa có Granit Xhaka, Remo Freuler, Denis Zakaria, Ardon Jashari, Fabian Rieder, Michel Aebischer, Johan Manzambi, Ruben Vargas, Djibril Sow, Christian Fassnacht; hàng công có Breel Embolo, Zeki Amdouni, Cedric Itten, Dan Ndoye và Noah Okafor.
Thủ môn
Gregor Kobel là lựa chọn nổi bật nhất trong khung gỗ. Thủ môn của Borussia Dortmund đem lại phản xạ, khả năng chơi chân và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Reuters xác nhận Kobel là một phần đội hình Thụy Sĩ tại World Cup 2026, trong nhóm những trụ cột đáng chú ý cùng Akanji, Xhaka và Embolo.
Yvon Mvogo và Marvin Keller là các phương án còn lại. Nhưng nếu không có biến động lớn, Kobel vẫn là người có khả năng bắt chính cao nhất. Với Switzerland, thủ môn không chỉ để cứu thua. Anh là điểm bắt đầu triển khai bóng, đặc biệt khi Yakin muốn đội dâng cao và ép đối thủ.
Hàng phòng ngự
Manuel Akanji là trụ cột lớn nhất hàng thủ. Anh có tốc độ, khả năng đọc tình huống, kinh nghiệm Champions League và sự bình tĩnh khi cầm bóng. Reuters gọi Akanji là “trụ cột phòng ngự” của Switzerland, trong khi đội hình vẫn có các cựu binh như Ricardo Rodriguez, Nico Elvedi và Silvan Widmer.
Ricardo Rodriguez là biểu tượng kinh nghiệm. Anh cùng Granit Xhaka sẽ dự kỳ World Cup thứ tư liên tiếp, theo Reuters. Rodriguez không còn nhanh như thời đỉnh cao, nhưng khả năng đọc trận, đá phạt, chuyền dài và giữ vị trí vẫn rất quan trọng.
Dấu hỏi của hàng thủ nằm ở việc Yakin chọn hệ thống nào. Nếu đá ba trung vệ, Switzerland có thêm người triển khai bóng và kiểm soát trung lộ. Nếu đá bốn hậu vệ, đội có thể cân bằng hơn ở hai biên. Sau bàn thua muộn trước Qatar, câu hỏi về game management và sự tập trung cuối trận chắc chắn sẽ được nhắc lại.
Tuyến giữa
Granit Xhaka là trung tâm của mọi thứ. Anh là đội trưởng, cầu thủ khoác áo Thụy Sĩ nhiều nhất, và theo Reuters đã có 144 lần ra sân cho đội tuyển trước World Cup 2026.
The Guardian mô tả Xhaka là cầu thủ quan trọng nhất của Switzerland: người điều khiển nhịp độ, cân bằng giữa phòng ngự và tấn công, là “linchpin” trong cách đội triển khai bóng.
Bên cạnh Xhaka, Remo Freuler đem lại sự bền bỉ và kinh nghiệm, Denis Zakaria cung cấp sức mạnh và khả năng bao phủ, Ardon Jashari, Fabian Rieder và Johan Manzambi đại diện cho lớp mới. Manzambi đặc biệt đáng chú ý: The Guardian gọi anh là “secret weapon” của Yakin, có thể chơi nhiều vai trò từ số 6, số 8, số 10 đến tiền đạo.
Hàng công
Breel Embolo vẫn là trung phong quan trọng nhất. Anh ghi bàn mở tỷ số trước Qatar từ chấm phạt đền, nhưng trận đó cũng cho thấy vấn đề lớn của Switzerland: họ tạo quá nhiều cơ hội mà không ghi thêm được bàn.
Dan Ndoye và Noah Okafor đem lại tốc độ, khả năng rê bóng và chiều sâu ở hai biên. Ruben Vargas có kinh nghiệm ở các trận lớn. Zeki Amdouni trở lại sau chấn thương dây chằng chéo trước và được Yakin đưa vào danh sách vì ông tin cầu thủ này hiểu hệ thống, hiểu vai trò.
Cedric Itten và Christian Fassnacht là hai phương án thực dụng hơn. Reuters cho biết Fassnacht được chọn sau khi dẫn đầu danh sách ghi bàn Swiss Super League với 18 bàn, còn Itten được gọi dù Fortuna Düsseldorf xuống hạng ở Bundesliga 2, sau mùa giải anh ghi 15 bàn.
Những ngôi sao đáng chú ý
Granit Xhaka – linh hồn của Switzerland World Cup 2026
Granit Xhaka là biểu tượng lớn nhất của Switzerland World Cup 2026. Anh không chỉ là đội trưởng, mà còn là trái tim chiến thuật. Mọi đường lên bóng, mọi nhịp giảm tốc, mọi quyết định chuyển trạng thái của Thụy Sĩ đều có bóng dáng Xhaka.
Ở tuổi 33, Xhaka vẫn chơi với nguồn năng lượng đáng nể. The Guardian mô tả anh như “rượu vang đỏ”: càng lớn tuổi càng hay, sau những mùa giải xuất sắc ở cấp CLB và tiếp tục là cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển.

Nếu Xhaka chơi tốt, Switzerland có thể kiểm soát trận đấu. Nếu anh bị khóa, đội dễ rơi vào cảnh chuyền ngang, dồn biên và thiếu đường bóng xuyên tuyến. Trong hai trận còn lại, đặc biệt trước Canada, vai trò điều tiết của Xhaka sẽ mang tính sống còn.
Manuel Akanji – bức tường hiện đại
Manuel Akanji là mẫu hậu vệ hiện đại: nhanh, khỏe, đọc tình huống tốt, chuyền bóng ổn và đủ kinh nghiệm để chơi ở những trận đấu lớn. Với Switzerland, Akanji là người giữ hàng thủ không bị hoảng khi đội dâng cao.
Trận gặp Qatar cho thấy khi Switzerland chơi tấn công mạnh, hàng thủ vẫn phải luôn tỉnh táo trước các pha phản đòn và bóng chết. Akanji sẽ cần chỉ huy tốt hơn, đặc biệt nếu Yakin tiếp tục dùng hệ thống ba trung vệ.
Breel Embolo – cây săn bàn của khoảnh khắc
Breel Embolo là người ghi bàn đầu tiên của Thụy Sĩ tại World Cup 2026. Anh có sức mạnh, tốc độ, khả năng càn lướt và biết tạo áp lực lên trung vệ đối phương. Nhưng Embolo cũng phải gánh câu hỏi lớn: liệu anh có thể trở thành trung phong đủ lạnh để đưa Switzerland qua vòng knock-out hay không?
Trước Qatar, Embolo ghi từ penalty nhưng hàng công Thụy Sĩ bỏ lỡ quá nhiều. Trước Bosnia và Canada, Switzerland cần Embolo không chỉ ghi bàn, mà còn làm tường, kéo giãn hàng thủ và tạo khoảng trống cho Ndoye, Vargas, Okafor hoặc Manzambi.
Gregor Kobel – người gác đền của kỳ vọng
Gregor Kobel là một trong những thủ môn chất lượng cao nhất bảng B. Anh đã quen với nhịp độ Bundesliga và Champions League, có phản xạ tốt, khả năng kiểm soát vòng cấm và chơi chân ngày càng ổn định.
Một đội muốn đi sâu luôn cần thủ môn lớn. Switzerland từng nhiều lần gục ở vòng 1/8 vì các khoảnh khắc nhỏ. Nếu Kobel có một trận xuất thần ở vòng knock-out, anh có thể là người giúp La Nati phá lời nguyền.
Johan Manzambi – quân bài bí mật
Johan Manzambi là cái tên đáng chú ý nhất trong lớp trẻ. The Guardian cho biết anh có thể chơi nhiều vai trò và được Yakin xem như “vũ khí bí mật” ở Bắc Mỹ.
Trước Qatar, Manzambi chỉ vào sân từ phút 66 nhưng lập tức cho thấy sự tự tin và nét sáng tạo, khiến Reuters đặt câu hỏi liệu Yakin có nên sử dụng anh sớm hơn hay không. Nếu Switzerland tiếp tục thiếu sự sắc bén, Manzambi có thể là giải pháp để tạo đột biến.
Chiến thuật, điểm mạnh và lối chơi chủ đạo
Switzerland có thể chơi 4-2-3-1 hoặc 3-4-3. Với 4-2-3-1, Xhaka và Freuler/Zakaria giữ trung tuyến, Akanji và Elvedi/Rodriguez chỉ huy hàng thủ, hai biên là Ndoye, Vargas hoặc Okafor, còn Embolo đá cắm. Với 3-4-3, Yakin có thêm một trung vệ, cho wing-back dâng cao và dùng Zakaria như cầu thủ đa năng để phá cấu trúc đối thủ.
Điểm mạnh lớn nhất của Thụy Sĩ là kinh nghiệm. Reuters cho biết Yakin chọn 17 cầu thủ từng dự World Cup 2022, cho thấy đội hình này không hề non nớt.
Điểm mạnh thứ hai là tuyến giữa. Xhaka, Freuler, Zakaria, Jashari, Rieder và Manzambi cho phép Yakin thay đổi nhịp độ, tăng thể lực hoặc tăng sáng tạo tùy trận.
Điểm mạnh thứ ba là sự lì lợm. Switzerland hiếm khi dễ bị đánh bại. Họ có thể không đẹp mắt, nhưng biết cách kéo trận đấu vào thế giằng co. Đó là phẩm chất quan trọng ở vòng knock-out.
Điểm yếu và những dấu hỏi trước giải
Dấu hỏi lớn nhất là hiệu suất ghi bàn. Trận gặp Qatar là ví dụ rõ nhất: 26 cú dứt điểm, dẫn trước sớm, nhưng không kết liễu được trận đấu. Reuters gọi đó là một “cơn đau đầu” cho Yakin trước hai trận khó hơn gặp Canada và Bosnia.
Dấu hỏi thứ hai là quản lý trận đấu. Switzerland từng nổi tiếng chắc chắn, nhưng lại để thủng lưới ở phút bù giờ trước Qatar. Một đội muốn đi sâu không được phép mất tập trung kiểu đó.
Dấu hỏi thứ ba là lời nguyền vòng 1/8. Những thất bại lặp lại có thể trở thành gánh nặng tâm lý. Khi bước vào trận knock-out, mỗi cầu thủ Thụy Sĩ đều biết lịch sử đang đứng sau lưng mình.
Dấu hỏi cuối cùng là sự chuyển giao. Xhaka, Rodriguez, Freuler, Akanji, Embolo vẫn là trụ cột, nhưng lớp trẻ như Manzambi, Rieder, Ndoye, Okafor cần bước lên đúng lúc. Nếu Thụy Sĩ chỉ dựa vào kinh nghiệm cũ, họ có thể lại chạm trần quen thuộc.
Bảng đấu và lịch thi đấu Switzerland World Cup 2026
Switzerland nằm ở bảng B cùng Qatar, Bosnia and Herzegovina và Canada. The Guardian xác nhận lịch bảng B của Thụy Sĩ gồm gặp Qatar ngày 13/6 tại San Francisco, Bosnia and Herzegovina ngày 18/6 tại Los Angeles và Canada ngày 24/6 tại Vancouver.
Qatar 1-1 Switzerland – ngày 13/6/2026, San Francisco Bay Area Stadium.
Switzerland vs Bosnia and Herzegovina – ngày 18/6/2026, Los Angeles Stadium, 12h00 giờ địa phương.
Switzerland vs Canada – ngày 24/6/2026, BC Place Vancouver, 12h00 giờ địa phương.
Tính theo giờ Việt Nam, trận gặp Bosnia diễn ra khoảng 02h00 sáng 19/6, còn trận gặp Canada khoảng 02h00 sáng 25/6.
Sau trận hòa Qatar, hai trận còn lại trở nên nặng hơn rất nhiều. Gặp Bosnia, Switzerland cần chiến thắng để lấy lại quyền tự quyết. Gặp Canada, họ có thể đối mặt đội chủ nhà đang khát điểm và được khán đài đẩy lên từng phút.
Cơ hội đi tiếp và kịch bản vòng bảng
Trước giải, Switzerland được xem là ứng viên số một bảng B. Sau trận hòa Qatar, họ vẫn có cơ hội rất sáng, nhưng không còn dư địa để chủ quan.
Kịch bản tích cực là Switzerland thắng Bosnia, sau đó hòa hoặc thắng Canada. Với 5 đến 7 điểm, họ nhiều khả năng đi tiếp, thậm chí vẫn có thể tranh ngôi đầu nếu các đối thủ chia điểm.
Kịch bản thực tế là Switzerland thắng Bosnia và bước vào trận Canada với 4 điểm. Khi đó, chỉ cần không thua, họ gần như nắm vé. Nhưng nếu để Bosnia cầm hòa, áp lực ở lượt cuối sẽ rất lớn.
Kịch bản rủi ro là Switzerland không thắng Bosnia. Khi ấy, trận gặp Canada sẽ trở thành trận cầu sinh tử trong bầu không khí sân nhà của đối thủ. Đó là kịch bản mà Yakin cần tránh bằng mọi giá.
Nhìn tổng thể, Switzerland World Cup 2026 vẫn có cửa đi tiếp cao. Nhưng để đi sâu, họ phải giải quyết vấn đề ghi bàn và sự lạnh lùng ở các phút cuối. Vượt bảng chưa đủ. Câu hỏi lớn nhất vẫn là vòng 1/8.
Câu chuyện hậu trường, người hâm mộ và sức hút truyền thông
Không khí quanh Thụy Sĩ luôn khác các đội bóng lớn. Họ không ồn ào, không quá phô trương, nhưng luôn có niềm tin rất thực tế rằng đội tuyển có thể làm được nhiều hơn những gì thế giới nghĩ.

Trước giải, Yakin từng nói Switzerland muốn chơi kỳ World Cup hay nhất trong lịch sử đội tuyển. Reuters dẫn lời ông rằng đội muốn viết một câu chuyện mới ở World Cup này.
Câu chuyện hậu trường của Xhaka cũng rất đáng chú ý. Đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của anh ở vai trò trung tâm. Anh đã trải qua nhiều thế hệ, nhiều giải đấu, nhiều tranh luận, nhiều lần thất vọng và nhiều khoảnh khắc lớn. Nếu Switzerland phá được lời nguyền vòng 1/8, Xhaka sẽ là nhân vật đứng giữa bức ảnh lịch sử ấy.
Câu chuyện của lớp trẻ cũng đáng theo dõi. Manzambi có thể là phát hiện lớn. Ndoye và Okafor đem lại tốc độ. Rieder có kỹ thuật. Nếu nhóm này tạo ra khác biệt, Switzerland sẽ không chỉ là đội bóng giàu kinh nghiệm, mà còn là đội có tương lai rõ ràng.
Dự đoán đội hình mạnh nhất của Switzerland
Sơ đồ dự kiến: 3-4-2-1
Thủ môn: Gregor Kobel
Hậu vệ: Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez
Wing-back: Silvan Widmer, Miro Muheim
Tiền vệ trung tâm: Granit Xhaka, Remo Freuler
Hộ công: Dan Ndoye, Ruben Vargas
Tiền đạo: Breel Embolo
Đây là đội hình cân bằng giữa kinh nghiệm và khả năng kiểm soát. Kobel bắt chính. Akanji chỉ huy hàng thủ. Rodriguez đem lại kinh nghiệm lệch trái. Xhaka và Freuler giữ tuyến giữa. Ndoye và Vargas hỗ trợ Embolo, tạo tốc độ và sự linh hoạt phía sau trung phong.
Tùy đối thủ, Yakin có thể dùng Johan Manzambi sớm hơn để tăng sáng tạo, Noah Okafor để tăng tốc độ, Denis Zakaria để gia cố thể lực tuyến giữa hoặc Zeki Amdouni khi cần thêm phương án dứt điểm.
Kết bài
Switzerland World Cup 2026 là câu chuyện của một đội bóng giàu kinh nghiệm nhưng đang bị lịch sử thách thức. Họ có Xhaka để điều khiển tuyến giữa, Akanji để giữ hàng thủ, Kobel trong khung gỗ, Embolo trên hàng công và những cầu thủ trẻ như Manzambi, Ndoye, Okafor để tạo sức bật mới.
Trận hòa Qatar là cú cảnh báo. Switzerland vẫn mạnh, vẫn có cấu trúc, vẫn là ứng viên đi tiếp. Nhưng nếu muốn phá lời nguyền vòng 1/8 và chơi kỳ World Cup hay nhất lịch sử, họ phải lạnh lùng hơn, sắc bén hơn và không được để những phút cuối phá hỏng công sức cả trận.
Liệu Thụy Sĩ có thể vượt qua bảng B và cuối cùng phá được cái trần vòng 1/8? Hãy để lại bình luận và dự đoán hành trình của La Nati tại World Cup 2026.

