Trong thế giới WAG, có những cái tên chỉ cần xuất hiện là khán giả biết ngay… sắp có “kịch hay”. Wanda Nara thuộc nhóm đó. Cô không chỉ nổi tiếng vì từng là vợ của các ngôi sao bóng đá, mà còn vì đời sống tình cảm luôn đi kèm những khúc ngoặt bất ngờ, đủ khiến báo chí Argentina lẫn châu Âu phải theo sát như theo dõi một bộ phim nhiều mùa.

Và lần này, câu chuyện lại rẽ sang một chương mới: giấc mơ tái hôn lần thứ ba của Wanda được cho là đã đổ vỡ, khi mối quan hệ giữa cô và người tình mới Martin Migueles khép lại trong không khí đầy nghi ngại.
Từ “nữ hoàng drama” đến những cuộc tình ồn ào không dứt
Nhắc đến Wanda Nara, người ta khó bỏ qua quá khứ từng gây bão của cô. Wanda từng là vợ của Maxi López, rồi sau đó mối quan hệ giữa cô và Mauro Icardi mới là thứ khiến dư luận choáng váng, bởi Icardi từng là đồng đội của Maxi. Cuộc chia tay – tái hợp – kiện tụng – khẩu chiến giữa các bên từng kéo dài và tạo ra vô số tiêu đề nóng.
Sau khi đường ai nấy đi với Icardi, Wanda lại tiếp tục vướng vào một mối quan hệ được chú ý với nam ca sĩ trẻ L-Gante (trẻ hơn cô đáng kể). Tưởng như mọi thứ đã ổn định, nhưng rồi Wanda lại chuyển hướng, công khai một người đàn ông mới và để ngỏ một tương lai nghiêm túc hơn: Martin Migueles.
“Tưởng cưới đến nơi” rồi lại… dừng ngay trước vạch đích
Theo những gì được chia sẻ trên truyền hình Argentina, Wanda từng đăng tải các thông tin cho thấy Migueles bày tỏ mong muốn tiến tới hôn nhân với cô. Những người theo dõi Wanda đều hiểu: với một người từng trải qua quá nhiều sóng gió, việc cô úp mở chuyện cưới xin đồng nghĩa cô đã đặt niềm tin nhất định vào đối phương.

Nhưng đời không phải kịch bản dễ đoán. Sau một chuyến nghỉ dài ngày tại Punta del Este (Uruguay), mối quan hệ ấy được cho là đã rạn nứt rồi chấm dứt. Người dẫn chương trình Yanina Latorre nói thẳng trên sóng rằng Wanda và Migueles đã chia tay, và lý do chính là Wanda không còn tin những điều Migueles nói nữa.
Khi niềm tin sụp đổ: thuê thám tử, kiểm tra từng chi tiết
Điểm khiến câu chuyện trở nên nặng nề không nằm ở việc “chia tay” – vì điều đó vốn quen thuộc với showbiz – mà ở cách nó xảy ra. Theo lời dẫn của Yanina Latorre, Wanda bắt đầu nghi ngờ những điều Migueles thể hiện về bản thân: công việc, tài sản, thậm chí cả hình ảnh “người đàn ông tử tế” mà anh cố gắng xây dựng.
Người ta nói Wanda đã thuê thám tử để xác minh, vì cảm giác bị đặt trong một “màn sương” của những lời kể không khớp. Cũng theo thông tin được nhắc trên truyền hình, Migueles tự giới thiệu gắn với mảng tài chính, nhưng có ý kiến cho rằng thực tế lại không như những gì anh trình bày; thậm chí có lời kể rằng một số cơ sở làm việc được nhắc đến có thể chỉ liên quan tới người khác.

Ở những cuộc tình bình thường, nghi ngờ có thể được hóa giải bằng một cuộc nói chuyện. Nhưng với người nổi tiếng như Wanda, mỗi lời nói dối – nếu tồn tại – không chỉ là vết nứt cảm xúc, mà còn có thể là rủi ro về danh tiếng, pháp lý và an toàn cá nhân. Một khi nghi ngại đã thành “báo động đỏ”, chuyện Wanda chọn cách kiểm tra kỹ mọi thứ cũng không khó hiểu.
Bóng tối phía sau: những cáo buộc và cuộc điều tra gây rúng động
Câu chuyện tiếp tục được đẩy lên cao trào khi Yanina Latorre đề cập đến một nghi vấn nghiêm trọng hơn: Migueles được cho là có liên hệ, thậm chí là “thân tín”, với một nhân vật bị cáo buộc lừa đảo tên Elias Piccirillo.
Theo các thông tin được nhắc trên sóng, Piccirillo bị tố liên quan đến một vụ nợ lớn và có tình tiết gây sốc: chủ nợ bị gài bẫy bằng cách đặt lén một túi chất cấm và một khẩu súng vào xe. Những cáo buộc này khiến vụ việc mang màu sắc tội phạm và kéo theo sự quan tâm lớn. Cũng theo thông tin được nói tới, Piccirillo bị tạm giam để phục vụ điều tra, còn Migueles được cho là nằm trong diện cảnh sát triệu tập làm rõ một số vấn đề.
Cần nhấn mạnh: đây là những nội dung được truyền thông và người dẫn chương trình đề cập dưới dạng tường thuật/cáo buộc, không phải kết luận cuối cùng của tòa án. Dù vậy, chỉ riêng việc tên tuổi bị đặt cạnh những nghi án kiểu này đã đủ tạo ra một cú sốc tinh thần – đặc biệt với Wanda, người từng “trầy xước” quá nhiều vì tình cảm.
Đòn giáng vào “giấc mơ cưới lần ba”
Với Wanda Nara, tái hôn không chỉ là chuyện tình yêu. Nó giống như một tuyên bố rằng cô đã sẵn sàng đặt dấu chấm hết cho những ngày tháng xô bồ, hướng tới một chương mới ổn định hơn. Vậy nên khi mối quan hệ với Migueles tan vỡ theo cách đầy lấn cấn, cảm giác “vỡ mộng” là điều dễ hiểu.
Câu chuyện còn có thêm chi tiết gây tranh cãi khác: Yanina Latorre nói về hoàn cảnh gia đình của Migueles và cho rằng anh có liên quan đến chuyện con ngoài giá thú, cùng những rắc rối xoay quanh việc né tránh triệu tập. Một lần nữa, đây là các thông tin được kể lại trên truyền thông và chưa phải phán quyết cuối cùng. Nhưng với Wanda, từng ấy dữ kiện cũng đủ khiến mọi kế hoạch “đám cưới lần ba” trở nên bất khả thi.

Wanda vẫn là Wanda – và drama vẫn chưa có dấu hiệu hạ màn
Wanda Nara có thể khiến người ta lắc đầu vì những lựa chọn tình cảm liên tục đổi hướng. Nhưng ở một góc khác, câu chuyện lần này cũng cho thấy sự cảnh giác của một người phụ nữ đã trải qua đủ loại bão tố: khi cảm thấy không an toàn, cô dừng lại, kiểm tra, và rút lui trước khi bị cuốn sâu hơn.
Tái hôn lần ba đã không thành. Nhưng với Wanda, người ta hiểu rằng “hết một câu chuyện” thường chỉ là cách để mở ra câu chuyện khác. Và cái tên Wanda Nara, có lẽ sẽ còn tiếp tục xuất hiện trên các tiêu đề dài lâu – như một kịch bản chưa bao giờ chịu hết tập.

