Trong thế giới bóng đá hiện đại, nơi ánh đèn sân khấu thường chiếu thẳng vào những ngôi sao trên mặt cỏ, những người ở phía sau lại hiếm khi được kể trọn vẹn câu chuyện của mình. Michele Lacroix – vợ của Kevin De Bruyne, nhạc trưởng Manchester City – là một trong những cái tên như thế: không ồn ào, không thị phi, nhưng hiện diện bền bỉ như một “nền hòa âm” ở hậu trường bóng đá đỉnh cao.
Từ một cô gái trẻ ở Genk, Bỉ, Michele trở thành người đồng hành quan trọng trong quãng đường De Bruyne chinh phục Premier League, Champions League và các danh hiệu cá nhân, nhưng vẫn giữ cho mình một đời sống kín đáo, văn minh.
Gốc gác Genk và hành trình trưởng thành
Michele Lacroix sinh ngày 8/12/1993 tại Genk, một thị trấn thuộc vùng Flanders, Bỉ – nơi bóng đá là một phần quan trọng của đời sống cộng đồng, cũng là nơi Kevin De Bruyne trưởng thành trong màu áo Genk trước khi vươn ra châu Âu.

Sau khi hoàn thành trung học, Michele theo học tại Đại học Hasselt – một cơ sở giáo dục có uy tín ở Bỉ, trước khi làm việc cho Prime Impressions Hostesses tại Hasselt với vai trò gắn với tổ chức sự kiện, lễ tân và quảng bá hình ảnh thương hiệu.
Nền tảng đó giúp Michele sớm hình thành phong thái giao tiếp chuyên nghiệp, hiểu cơ chế vận hành của truyền thông – thương mại, nhưng cô vẫn chọn cách xuất hiện chừng mực, không biến mình thành nhân vật trung tâm của mọi câu chuyện.
Mối duyên từ một “lượt thích” trên mạng xã hội
Câu chuyện giữa Michele Lacroix và Kevin De Bruyne khởi đầu theo cách rất “thời đại số”. Năm 2014, khi De Bruyne còn là một cầu thủ trẻ đang chơi cho Wolfsburg và từng trải qua quãng thời gian khó khăn tại Chelsea, một bài đăng trên mạng xã hội của anh nhận được lượt “thả tim” từ Michele – lúc ấy vẫn là sinh viên.
Bạn của De Bruyne sau đó chủ động liên hệ với Michele, mở ra những cuộc trò chuyện online trước khi cả hai bước vào mối quan hệ chính thức. Không có thảm đỏ, không có những buổi ra mắt ồn ào, thứ kết nối họ là những cuộc trò chuyện đều đặn, giản dị, trong bối cảnh De Bruyne đang tìm lại mình ở Bundesliga.
Mối quan hệ dần trở nên nghiêm túc, Michele xuất hiện nhiều hơn bên cạnh De Bruyne sau khi anh chuyển tới Wolfsburg rồi sau đó là Manchester City. Họ công khai chuyện tình và nhanh chóng trở thành một cặp đôi được tôn trọng trong cộng đồng bóng đá Bỉ bởi sự kín đáo, ít ồn ào và hiếm khi vướng vào tranh cãi đời tư.
Hôn nhân và gia đình – “hậu phương” của một siêu sao
Năm 2016, cặp đôi đón con trai đầu lòng Mason Milian; năm 2017, Michele và De Bruyne tổ chức lễ cưới; năm 2018, con trai thứ hai Rome chào đời, và năm 2020, gia đình nhỏ đón thêm cô con gái Suri. Gia đình năm người trở thành trung tâm cảm xúc của De Bruyne, luôn xuất hiện trong những khoảnh khắc anh chia sẻ về cuộc sống ngoài sân cỏ.
Michele thường xuyên xuất hiện trên khán đài trong những trận đấu quan trọng của Manchester City, nhưng luôn giữ phong thái bình tĩnh, tránh thể hiện quá đà trước ống kính. Hình ảnh cô cùng các con tới sân ăn mừng chức vô địch Premier League hay Champions League với De Bruyne được xem như một phần rất “đời” trong hành trình huyền thoại của tiền vệ người Bỉ.
Trong rất nhiều chia sẻ, De Bruyne nhấn mạnh gia đình – và cụ thể là Michele – là nơi mang lại cân bằng cho anh, đặc biệt trong những giai đoạn chấn thương hoặc áp lực dày đặc ở Manchester City và đội tuyển Bỉ. Chính nhờ sự ổn định ở hậu trường, anh có thêm không gian tinh thần để tập trung tối đa cho bóng đá.

Michele Lacroix – từ “vợ cầu thủ” đến gương mặt độc lập
Dù nhiều người biết đến Michele chủ yếu qua mối quan hệ với Kevin De Bruyne, cô không chỉ tồn tại như một “cái bóng” phía sau danh tiếng của chồng. Michele xây dựng một hình ảnh tương đối độc lập: hoạt động trên mạng xã hội, tham gia dự án truyền thông và đồng dẫn chương trình podcast.
Tài khoản Instagram của Michele thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi, nơi cô chia sẻ cuộc sống gia đình, những chuyến du lịch và một phần nhỏ phong cách cá nhân, nhưng hiếm khi đi quá giới hạn riêng tư. Các bài đăng thường xuất hiện với tần suất vừa phải, không “đánh đổi” đời tư lấy tương tác, giữ đúng tinh thần một người phụ nữ hiện đại nhưng biết kiểm soát hình ảnh.
Bên cạnh đó, Michele là một trong các host của podcast “Secret Society” – chương trình sử dụng tiếng Hà Lan, tập trung vào câu chuyện phụ nữ, đời sống, văn hóa đại chúng với các khách mời đến từ Bỉ và Hà Lan. Vai trò này cho thấy cô có tiếng nói riêng, chủ động góp mặt vào các chủ đề xã hội thay vì chỉ là gương mặt trang trí bên cạnh một ngôi sao bóng đá.
Vai trò đặc biệt trong hành trình của Kevin De Bruyne tại Man City
Khi De Bruyne gia nhập Manchester City và dần trở thành nhạc trưởng trong tay Pep Guardiola, áp lực đặt lên vai anh ngày càng lớn: từ yêu cầu chiến thuật, kỳ vọng của người hâm mộ đến lịch thi đấu dày đặc kéo dài nhiều năm. Trong bối cảnh ấy, sự ổn định từ gia đình – với Michele là điểm tựa chính – đóng vai trò không nhỏ.
Trong giai đoạn De Bruyne dính chấn thương dài hạn, Michele thường được ghi nhận cùng anh trong quá trình hồi phục, từ những khoảng lặng ở Manchester tới những chuyến đi ngắn để tái tạo năng lượng tinh thần. Sự có mặt của cô giúp tiền vệ người Bỉ giữ thái độ điềm tĩnh, tránh rơi vào tâm trạng tiêu cực trong những tháng phải xa sân cỏ.
Trên khía cạnh hình ảnh, Michele góp phần tạo nên một De Bruyne rất “đời thường” bên ngoài: một người cha dành thời gian cho con, một người chồng có những khoảnh khắc giản dị, đối lập với hình ảnh một trong những tiền vệ hay nhất thế giới trên sân cỏ. Điều này không chỉ giúp De Bruyne được yêu mến hơn, mà còn tạo ra một câu chuyện nhân văn cho chính Manchester City – nơi vốn thường bị gắn với hình ảnh “cỗ máy chiến thắng”.

Tinh thần kín đáo giữa môi trường truyền thông quá tải
Trong thời đại mạng xã hội, nhiều WAG bóng đá chọn hướng đi nổi bật: thời trang táo bạo, phát ngôn gây chú ý, cuộc sống xa hoa được phơi bày trước công chúng. Michele Lacroix chọn con đường ngược lại: kín đáo, kiểm soát, không đẩy gia đình vào tâm điểm chú ý.
Dù lượng người theo dõi lớn, nội dung Michele chia sẻ thiên về gia đình, cảnh đời thường hoặc du lịch, hiếm khi có những hình ảnh phô trương gây tranh cãi. Cách tiếp cận đó giúp cô giữ được hình ảnh tích cực, hạn chế tối đa những tranh luận không cần thiết, đồng thời phù hợp với định hướng “trung tính” mà De Bruyne luôn cố gắng duy trì trong sự nghiệp.
Chính sự tiết chế ấy khiến Michele trở thành một ví dụ đáng chú ý trong thế giới WAG bóng đá: vẫn hiện diện, vẫn có tiếng nói, nhưng không để đời tư trở thành “show diễn”. Thay vào đó, cô chọn góp phần bằng cách tạo sự bình yên cho gia đình, tham gia từ tốn vào các hoạt động xã hội, từ thiện và các dự án truyền thông phù hợp.
Dấu ấn trong hoạt động cộng đồng và hình ảnh gia đình
Không chỉ đứng sau hỗ trợ De Bruyne, Michele còn cùng chồng tham gia một số hoạt động cộng đồng, đặc biệt liên quan đến trẻ em. Cặp đôi từng đồng hành cùng các chiến dịch vì trẻ em, thăm bệnh nhi và tham gia các chương trình tặng quà, đá bóng giao lưu với các em nhỏ tại bệnh viện.
Những hình ảnh ấy cho thấy Michele không đứng ngoài phần “trách nhiệm xã hội” của một gia đình ngôi sao bóng đá. Đó không phải là phong trào gây tiếng vang ngắn hạn, mà là chuỗi những hoạt động âm thầm góp thêm chất “người thật” vào chân dung một tiền vệ đẳng cấp thế giới và người vợ đồng hành của anh.
Các bức ảnh gia đình – từ khoảnh khắc Giáng sinh, sinh nhật con, những chuyến đi biển tới những bữa cơm bình dị – được Michele chia sẻ vừa đủ, giúp người hâm mộ cảm nhận một phần đời sống phía sau sự hào nhoáng của bóng đá đỉnh cao. Tất cả tạo nên một hình ảnh hậu trường bóng đá cân bằng: không tô hồng, không phô trương, nhưng cũng không đóng kín cửa.

Michele Lacroix trong bức tranh WAG bóng đá hiện đại
Ở góc nhìn chuyên mục Hậu trường, Michele Lacroix đại diện cho một lớp WAG mới: có học vấn, có nghề nghiệp, có tiếng nói riêng, nhưng vẫn đặt trọng tâm vào gia đình và tôn trọng ranh giới riêng tư.
Cô không bị định nghĩa chỉ bởi danh xưng “vợ cầu thủ”, dù mối quan hệ với Kevin De Bruyne là một phần quan trọng trong câu chuyện đời mình. Thế giới thấy cô trên khán đài Etihad, trong những bức ảnh gia đình hay trên podcast Secret Society, nhưng ít thấy những dấu ấn ồn ào của scandal – điều vốn rất hiếm trong môi trường hậu trường bóng đá ngày nay.
Trong khi De Bruyne được gọi là “nhạc trưởng” của Manchester City trên sân cỏ, Michele có thể được xem là người giữ nhịp phía sau: một nàng thơ thầm lặng, nhưng góp phần để bản giao hưởng bóng đá của chồng vang lên tròn trịa hơn, giàu cảm xúc hơn qua từng mùa giải.

